Lời cảm tạ

Thứ tư, 18/10/2017 09:00

Gia đình chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm tạ chân thành tới:

UBND huyện Quế Sơn; Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN xã Quế Phong; Hội Cựu Chiến binh xã Quế Phong; Trung tâm y tế Quế Sơn; Trạm y tế xã Quế Phong và các Trạm y tế trên địa bàn huyện Quế Sơn; Đài PT-TH Quảng Nam; Đài TT-TH các huyện: Quế Sơn, Thăng Bình, Hiệp Đức, Nam Trà My, Núi Thành, Thành phố Tam Kỳ; Phòng Tài nguyên-môi trường Nông Sơn; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Nông Sơn; Tập thể Lớp y 305 Trường Quân y Quân Khu V; đại diện các ban, ngành huyện Quế Sơn, xã Quế Phong; nhân dân các thôn trên địa bàn xã Quế Phong; Cấp ủy, Ban nhân dân và bà con thôn An Long 1; Hội đồng gia tộc Mai Văn; anh em họ hàng nội ngoại, con cháu dâu rể, bạn bè thân hữu gần xa... đã tận tình đến thăm hỏi, phúng viếng và tiễn đưa vợ, mẹ và chị của chúng tôi là Bà MAI THỊ HAI, nguyên Trưởng trạm y tế xã Quế Phong, huyện Quế Sơn sau một thời gian lâm bệnh mặc dù đã được tập thể bác sỹ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, Trung tâm y tế Quế Sơn và gia đình tận tình cứu chữa nhưng do bệnh nặng, hiểm nghèo đã qua đời vào lúc 13h05 ngày 14 tháng 10 năm 2017 (nhằm ngày 25 tháng 8 năm Đinh Dậu), hưởng dương 59 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng.

 Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất gia đình kính xin được lượng thứ.

                                                                       Thay mặt gia đình:

                                                                        Con trai trưởng: Nguyễn Duy

                                                                        Em trai : Mai Văn Tư